Kết quả tìm kiếm cho "KDC Chánh Nghĩa"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Thông báo Về việc công bố thông tin liên quan Dự án KDC Võ Minh Đức tại phường Chánh Nghĩa,TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Cập Nhật 09-07-2019

Dự án KDC Võ Minh Đức hiện đang được chúng tôi đầu tư và thực hiện. Dự án này hiện nay CHƯA đủ điều kiện để bán hàng và huy động vốn từ khách hàng dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

Tag: dự án,khu dân cư,võ minh đức,chánh nghĩa,thủ dầu một,bình dương

Bắt giữ kẻ cướp xe SH 150i của phụ nữ tại KDC Chánh Nghĩa 

Cập Nhật 09-09-2017

Trước đó ngày 19-8-2017, hiệp sĩ Thanh Hải nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Mụi sinh 1991, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một bị giật 1 chiếc xe hiệu SH150i, màu trắng biển số 61C-65008

Tag: cướp xe SH,SH 150i,chánh nghĩa

Quán ốc Sinh Viên, KDC Chánh Nghĩa: Cam kết khắc phục sai phạm 

Cập Nhật 09-02-2010

   Bãi giữ xe và Quán ốc Sinh Viên về đêmVừa qua, Ban Bạn đọc - Pháp luật báo Bình Dương nhận được đơn kiến nghị của một số hộ dân ở KDC Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, TX.TDM phản ánh: Khoảng hơn hai tháng nay xuất hiện tại KDC một quán ốc có tên là “Quán ốc Sinh Viên”. Quán này khá quy mô, triển khai trên diện tích 7 lô đất (700m2), trong đó 6 lô để bán ốc và 1 lô để xe khách, có 30-40 nhân viên phục vụ, bày bán 60-70 bàn, có 400-500 khách đến ăn nhậu mỗi đêm! Hàng ngày khoảng từ 9-12 giờ trưa là rửa ốc, con ốc vỏ cứng đổ vào chậu thau nhôm xốc rửa, tiếng lào xào rất lớn vang xa, những gia đình gần đó không nghỉ trưa được. Hàng ngày từ 16-17 giờ chiều bày ra bán đến 2-3 giờ sáng hôm sau, khoảng 400-500 lượt khách đến ăn nhậu, đèn sáng rực, họ thi nhau cười nói, đùa giỡn, la hét, có hôm còn vỗ tay hát lúc nửa đêm làm như chốn không người! Nhà có người già, trẻ con không sao ngủ được! Đóng chặt cửa rồi mà vẫn còn nghe tiếng ồn ào suốt đêm. Sau khi kết thúc việc buôn bán thường là 2 giờ sáng hôm sau, thì mất 1 giờ để quét dọn và xếp bàn ghế, rửa chén dĩa thau chậu... tiếng chổi quét, tiếng khua của các vật dụng, tiếng cười đùa của 30-40 nhân viên, ồn ào còn hơn lúc bán. Cuối cùng là việc ăn uống của người trong quán, cũng sáng đèn, cũng nói chuyện to đến 4 giờ sáng. Không những thế, quán này còn gây ô nhiễm môi trường trong KDC! Nước rửa ốc, rửa rau, rửa chén dĩa, nước tiểu của hàng trăm khách, ốc chết... tất cả đều “tống” ra cống phía sau, Nắp cống có lỗ hở, mùi hôi tanh bốc lên rất khó chịu. Vỏ ốc, ốc chết đổ ra thùng rác tràn cả ra ngoài, người lượm ve chai sục sạo làm nước bẩn, mùi tanh hôi chảy tràn ra đường, ai ngang qua cũng bực mình, những người chơi quần vợt bức xúc nên cho người quét dọn, rửa nhưng không hết mùi tanh, hôi. Chưa hết, nạn tiểu bừa bãi của khách nhậu ra các bụi cây cạnh quán café Mỹ Tiên, mùi khai nồng nặc, khách say xỉn ói mửa, tiểu trước nhà của anh T. có tường nhà cạnh gần đó cũng là điều khó chịu! Các hộ dân xung quanh khu vực quán đã đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, buộc chủ quán khắc phục hậu quả để giữ gìn ANTT và vệ sinh môi trường trong khu vực kinh doanh.

Quay lên trên